Thứ Ba, 26/07/2022 14:11

Chùm thơ dự thi của tác giả Nguyễn Văn Biên

Tôi về quê giữa mùa sen/ Thấy hương của đất bật lên từ đầm

Đời sen
Thấy bùn non đã vơi thâm
Ếch xanh ngồi hát bè trầm sau mưa

Nhớ xưa theo mẹ đến chùa
Đài sen Thị Kính khế chua Thị Màu
Kiếp người hoan hỉ thương đau
Chẳng xin mà được chẳng cầu mà ra

Bình minh bố hãm ấm trà
Búp thơm màu nước tâm pha vị đời
Những chiều tán lá chung đôi
Vẫn xanh mướt một khoảng trời hoa niên

Thân gai đâu ngán lòng phèn
Trắng ngần ngó giữa bùn đen đáy đồng
Rời đầm tận hiến phố đông
Chia tay rời ngó mà lòng tơ vương(1)

Sau đài em sẽ thành gương
Để sinh sôi cõi vô thường từ sen.
___________________
1. Từ câu thơ “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.


Quên rằng

Quên rằng ngày đã cuối trang
Tôi đem rượu đắm chuốc hoàng hôn rơi
Buôn quên lấy nhớ làm lời
Bùa yêu trẻ nhặt đem chơi trốn tìm

Quên rằng em đã vơi xinh
Tôi khen nhủ phận rằng mình vẫn may
Tự tôn chẳng có ngưỡng đầy
Cứ dư dả nỗi đắm say là thành

Quên rằng tình đã sang canh
Em mang kỉ yếu dỗ dành nỗi đau
Trắng đen qua app(1) thành màu
App nào xoá vết thương sâu đáy lòng?

Quên rằng mình đã lên ông
Đồng môn họp vẫn gọi chòng cu kia
Tình ta đẹp nhất trang bìa
Đọc lâu thú vị cứ chia nhỏ dần

“Dòng sông ai tắm hai lần”(2)
Để tôi xuống bến giả trân... quên rằng.
___________________
1. App là từ viết tắt của Application, có nghĩa là ứng dụng. Trong lĩnh vực công nghệ, App thường được hiểu là một phần mềm hay tiện ích cụ thể nào đó.
2. Câu nói “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus.

Vì em định kiến cũng mòn

Vì cây nên đất bạc màu
Lại cùn cày cuốc lại nâu da người
Lật lòng ngửa mặt lên phơi
Để mùa sau lại bời bời lúa khoai

Vì ong hoa sớm nhợt đài
Cánh rơi đầy đất quả sai trĩu cành
Cho vườn xanh nối màu xanh
Cho niềm say đắm chữa lành nỗi đau

Vì con cha bạc mái đầu
Thanh xuân mẹ lẫn vào câu cơ hàn
Mong đời dẫu lắm gian nan
Trái tim vẫn ấm qua bàn tay con

Vì em định kiến cũng mòn
Phù sa bụng bãi bùn non ruột đồng
Thương người qua lối gió đông
Lúa gieo mà chỉ thấy lồng vực lên?

Vì yêu nhân thế tục huyền
Niềm vui tái lập bình yên vãn hồi.