Thứ Bảy, 27/08/2022 11:49

Chùm thơ dự thi của tác giả Thái Tràng

Sông Hậu cõng giấc mơ đồng bằng/ phù sa Ba Thắc trầm tư trên lưng kỉ nguyên lập trình

Trầm tích một dòng sông
 
Ba Thắc(1) phiêu diêu con nước cạn phù sa phơi
rạch Cồn Tròn rùng mình gió lồng cổ ngữ
thủy triều đu quay
tay bùn len mặt
mơn trớn cát vàng bịn rịn Cửu Long giang
 
Sông Hậu cõng giấc mơ đồng bằng
phù sa Ba Thắc trầm tư trên lưng kỉ nguyên lập trình
dáng Cù Lao Dung huyện mới
Đảo Khỉ, Cồn Tròn quẫy bồi lương duyên hiện sinh
trải phì nhiêu xuống hoan ca đời Sông Hậu
ba cửa tiền thân
sững dòng Ba Thắc nhớ
Tranh Đề sóng gọi
khẳm gió Định An
 
Ngạn ngữ bần xanh
rạch Cồn Tròn cỏn con bước ngang vài thước
con nước khập khễnh líu ríu lớn ròng
lãng vãng đâu đây linh hồn của đại trường giang
một thời đuối sóng
tàn mây trung cổ lặn hụp bên trời du thủy du canh
 
Chạm mặt nỗi niềm dằn vặt của Mê Kông
tình châu thổ vuốt ve cánh cò chân mây gợn
sóng sánh bờ dừa rì rào vườn lao mía vẫy
Cồn Tròn kể chuyện đêm mắt lưới soi trăng
ba lá buông cần
nhánh bần câu trắng sóng
ngư thuyền độc thoại
ngụ ngôn bơi
 
Có lẽ xưa Ba Thắc quên mình mênh mông
nhẩn nha huyền thoại thủy liễu hợp xướng du dương
bản hùng ca thủy sinh trập trùng
vọng tưởng lời nguyền hóa đất
chảy vào ngàn năm tiếng chim vịt vít chiều
chảy vào trăm năm tiếng mái chèo
khuất ngôn vô bờ tình người lau lách
 
Dường như Ba Thắc tự hào tập quán Mê Kông
dâng lên cù lao vũ điệu thăng trầm
gói ước vọng nông dân bằng thửa đất định cư
vuông đời an lạc
ngơ ngác cầu Cồn Tròn bắt qua khúc lặng
rừng phòng hộ án ngữ cạn dòng
 
Ba Thắc lưu luyến gì hóa thân thành vườn gió bờ cây
bông bưởi mở nút áo dậy hương bông xoài buông trứng cá
những ngôi nhà đoan trang liền kề nóc thái
mái ngửa lưỡi dao cắt lên vầng mây tự sự
bông hoàng yến cháy vàng
rẫy mía liếp mì mấy mùa động thổ
dừa xanh địa tán
mai một dòng sông.
--------
1. Nhánh sông thứ tám trong hệ thống Cửu Long giang nay là rạch Cồn Tròn.
 
Dòng phố không đêm
 
Có thể nào bẻ miếng hoàng hôn lấy về ánh sáng
hắt qua đêm
như những cột đèn vói tay hái bóng đèn cao áp
ánh sáng lần thâu soi thấu những buồn vui ngõ phố ngõ người
 
Đại lộ rạo rực tiết tấu như một con sông rót dòng phù sa xe cộ
trùng trùng chở hoàng hôn về lại với bình minh
hay hối hả chở bình minh về tận bến hoàng hôn
xoay chiều số mệnh
đôi làn kết nối gió đông tây
 
Con đường hay dòng sông có bao giờ ngừng chảy
cây lá bên đường có trằn trọc hơn đêm
con đường từng tải nặng tình khuya sao trời lún sụp
đèn vàng ve vuốt tiếng dế lạc vỉa hè
 
Dòng sông chở những mùa hoa
con đường thiên lí những lầu đài
đổ đêm vào sao trời lấp lánh
ước mơ lấp lánh
đồng nát trăng rơi
 
Đêm có thương những cột đèn thẳng lưng công tâm hoài niệm
thời gian gấp khúc phân ưu
tòa nhà mới mọc tăng ca lắp ráp vượt mấy khuya
ngày một tầng chọc mãi khoảng không không chủ đích
phố cũ dạt trôi
 
Em gởi gì qua bao dung âm vọng
cuộc sống đan xen
bình minh bún gõ
hoàng hôn vé số rao mời
tiếng còi tạp âm khói bụi
từng làm bung xổ nỗi buồn
dòng trôi không bao giờ ngủ
 
Tôi không thể hái hoàng hôn châm cho mình một tách trà xanh giải nhiệt
nhấp chút đắng chút chát bình minh mót cho mình niềm tin
tụng ca ngày mới
dòng phố không đêm.