Thứ Tư, 27/07/2022 14:20

Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Võ Thành Văn

Không thể hôn lên những đám sao tàn/ đêm nay trong mắt em muôn trùng lệ ứa

Cuối nụ hôn

Con thuyền mắc cạn
bọc lấy những dòng sông
kéo mùa lên đỉnh lũ

Vầng trăng kịp thời mất tích
trước va đập của tóc
trôi bình yên quanh bờ quỹ đạo
là hấp lực
sóng cồn và bọt lên nhè nhẹ

Lướt qua nụ cười rồi lịm tắt
người thiếu nữ ngẩn ngơ
thả xuống dòng sông dài đỉnh lũ
xôn xao âm gió cuối cùng.


Tạ từ

Không thể hôn lên những đám sao tàn
đêm nay trong mắt em muôn trùng lệ ứa
trong nỗi nhớ tôi bủa vây ngọn đuốc kiệt dầu

Lửa xanh du cư
không thể cháy xót xa này bận cuối
không thể yêu em như yêu bầu trời yểu mệnh
làm sao bắt bóng câu rời

Nốt huyền cầm nhểu muộn
dòng sông mặc cả tâm tư
độc tấu bài ca em và đôi mắt
tình tôi buông vó muôn trùng

Thuyền trắng đêm sương
phương nào có tình yêu em mãi mãi
dưới mùa xuân và trên chiếc lá vàng

Nụ hôn xanh đầu mái rẽ sao trời
nụ hôn kiệt cùng bóng tối
tạ từ một khoé đêm rơi.