Thứ Tư, 30/03/2022 00:32

Chùm thơ dự thi của tác giả Trịnh Kim Hiền

Tôi đi lại con đường mảnh như xá cày/ sỏi hằn lên chân trần/ sỏi hằn vào kí ức/ cỏ vô tư quên tuổi mà xanh...

Con đường trong mơ

Trong mơ
tôi đi lại con đường
cỏ cài quai dép

Tôi đi lại con đường
đã chìm vào quốc lộ
sao vẫn rưng rưng ngỡ còn gặp cỏ
ngỡ còn sỏi nhói bàn chân

Những con đường mảnh như xá cày
trong mơ tôi gặp
hằn lên tóc người đi lạc
cỏ gọi về năm tháng vời xa.

Qua lối tắt cánh đồng

Làng tôi không có cổng
người ra trận đi tắt cánh đồng

Chiến tranh xong rồi
người về, người không

Người tìm thấy
người không tìm thấy

Có lẽ nào các anh đi mãi?

Bao giờ tìm được
bao giờ về lại
làng sẽ đón các anh qua lối tắt cánh đồng.