Thứ Năm, 10/11/2022 08:41

Chùm thơ dự thi của tác giả Vi Chôồng

Muốn về nằm bên tảng đá/ bên ruộng lúa đã bao mùa người cấy/ dưới dòng bầy nòng nọc ham bơi

Muốn về nằm bên tảng đá

Muốn về nằm bên tảng đá
bên ruộng lúa đã bao mùa người cấy
dưới dòng bầy nòng nọc ham bơi

Lũ thuồng luồng ngủ yên đêm vắng
hai mươi sáng tựa đêm rằm
đêm ba mươi tiếng cú hờn nẻo vắng

Tiếng khắp(1) sáng chói tháng năm
người bạn gái về nhà chồng lặng lẽ
bên mường chỉ còn phiến đá
mình nằm nhớ mùa trăng.

Núi mơ

Đã gọi khản giọng rồi
mà núi vẫn ngủ
mặc tôi cô đơn rong chơi...

Những ngọn núi Mường Then thì thức
gọi mời người hái củi
hái tiếng chim réo rắt
nằm mơ

A kìa, núi mường người mơ
mỗi ban mai đười ươi nổi lửa
thổi cơm cho người Mường Then ăn sáng
đi nương

Thế mà núi vẫn mơ
bao giờ thức dậy
cho xin cái hoa đang chờ nở cuối rừng

Trắng hồng đỏ xanh về vui hội
buổi ban mai
núi thức gọi mời
mường người lên non hái củi
gánh về nhà muôn sắc hoa.