Thứ Bảy, 07/02/2026 18:13

Thơ của Chung Tiến Lực

le lói ánh lửa bập bùng/ ngỡ mẹ đang nhóm bếp/ ấm tiếng cơm sôi ở giữa rừng

Lửa bếp ở Trường Sơn

Đại ngàn, nửa đêm thức giấc
le lói ánh lửa bập bùng
ngỡ mẹ đang nhóm bếp
ấm tiếng cơm sôi ở giữa rừng

Đường Trường Sơn, gót mòn vai mỏi
ngọn lửa hồng nâng bước những đoàn quân
cánh võng rừng khuya, đêm chạm nhớ
nghe tiếng lửa reo trong bếp Hoàng Cầm

Mẹ ơi! Nhà ta lành thơm khói bếp
theo chân con trên những chặng đường dài
ngọn lửa hồng tiếp thêm sức trẻ
cho con thỏa chí làm trai

Con trở về, bếp nhà nay vắng mẹ
cay mắt khói rơm, không dáng mẹ ngồi
nhớ khói ấm từ tay mẹ nhóm
nồng thơm cả hạt mưa rơi.