Thứ Hai, 29/05/2023 10:49

Thơ của Đặng Bá Khanh

Có một chiều tháng hai/ Mận lê đang nở thắm

Có một chiều tháng hai

Có một chiều tháng hai
Mận lê đang nở thắm

Cao Lộc sương trắng rừng
Điểm cao dàn thế trận

Mưa tháng hai buốt lạnh
Súng nổ dậy biên thùy
Đồng đội tôi đắp cỏ
Giữa hoa ngàn tái tê

Có bếp lửa bên nhà
Vạt chàm biêng biếc thế
Em vun đốm than hồng
Vết thương tôi ấm lại

Có một chiều tháng hai
Lửa mắt còn đọng mãi
Bát cháo ngô tôi cầm
Giọt thương còn vương lại

Bao đêm rồi khắc khoải
Bao tháng ngày chia xa
Bàn chân tôi trở lại
Ngập ngừng ngày tháng ba

Hoa vẫn thì hoa đó
Em bây giờ đâu xa?