Thứ Ba, 25/03/2025 10:01

Thơ của Đoàn Hữu Nam

Gặp nhau trong ngày hội/ Lòng nở bừng ngàn hoa

Gặp lại

Gặp nhau trong ngày hội
Lòng nở bừng ngàn hoa
Trống chiêng tưng bừng thúc
Lở, bồi dòng sông xa

Dắt nhau vào tiếc nuối
Tơ vương khơi nỗi niềm
“Chia xa” từng chìm khuất
Bỏng môi em môi anh

Em bồi hồi nhớ thuở
Giao mùa quên chiều hoang
Anh ngập ngừng nhắc chuyện
Cầu vồng trong cơn mưa

Anh nhớ đến bùa mê
Ngập ngừng trong trang vở
Em thầm thì câu hát
“Người ơi! Nhện giăng mùng”

Rồi háo hức, vô tư
Theo dại khờ vụng dại
Mấy chục năm lang bạt
Giờ tay tìm đến tay…

Đêm giã từ mùa cũ
Tiếc muối níu tiếng gà
Cánh đồng thôi liềm hái
Hoang hoang cả cõi lòng.