Thứ Bảy, 18/01/2025 14:32

Thơ của Đoàn Trọng Hải

Những đôi mắt trong veo sáng bừng trong mắt bão/ Thắp lên ánh sáng niềm tin

Trong veo mắt em

Trong cơn cuồng nộ của Linda, Chanchu, Yagi…
Trong cơn cuồng phong của trời đất
Mắt em trong veo

Trong gió mưa sấm chớp
Trong đổ nát tan hoang
Mắt em trong veo

Những đôi mắt trong trẻo miền cổ tích
Trong thoáng chốc ánh lên ánh nhìn sợ sệt
Trong thoáng chốc ánh lên ánh nhìn ngơ ngác

Những đôi mắt vô tư bật khóc
Những đôi mắt xuyên trái tim đời đau thắt
Với ánh nhìn xanh biếc cỏ cây

Ôi, những đôi mắt thơ ngây
Những đôi mắt chưa biết thế nào là cuồng phong bão tố
Cứ tha thiết trong veo
Cứ long lanh như bi ve và hồn nhiên như hơi thở

Những đôi mắt trong veo sáng bừng trong mắt bão
Thắp lên ánh sáng niềm tin
Giúp ta bước qua bão tố của trời
Giúp ta bước qua giông tố của đời…