Chủ Nhật, 16/11/2025 09:56

Thơ của Du An

Ngôi nhà đầu ngọn mây bay/ tiếng hô thẳng giữa vòng quay... tiếng gà

Sóng Cô Lin

Cô Lin òa ra
con tàu vút lên ngọn sóng
nắng không còn bóng
mây trắng như là chỉ mỗi đây

Đàn cá xanh trong văn vắt
thoắt hết mênh mông
đúng chỗ kia, ngay mắt
vòng tròn vẫn đỏ dâng dâng

Sóng quanh Cô Lin
cao lên dấu chấm Tổ quốc
sóng dưới con tàu, họng súng
cột mốc căng gió ngàn khơi

Sóng vẫn ngày đêm đuổi sóng
mạch máu đất liền rưng rưng
cát đá, san hô, vườn rau, người lính,…
tầng tầng Cô Lin đứng.


Nhà giàn DK1

Ngôi nhà vàng nắng biển xanh
một bước chân một tròng trành trùng khơi
say sóng ở dưới mà chơi
nhà đây chỉ đón say trời bốn phương

Ngã năm, ngã bảy... giữa đường
khách giông khách bão tận giường hỏi thăm
lênh đênh vịn tháng lần năm
hải âu gọn cánh xa xăm giữa ngày

Ngôi nhà đầu ngọn mây bay
tiếng hô thẳng giữa vòng quay... tiếng gà
quê hương xa tầm nhìn xa
giọng Thanh tiếng Nghệ... một nhà vút lên

Sóng kéo nắng xuống bốn bên
DK1 là ở trên bão bùng
những đôi mắt dõi vô cùng
nhà giàn dựng vút lưng chừng trời xa.


Xanh Trường Sa

Hoa trắng màu muối mặn
mù u, bão táp, phong ba
lá xanh màu biển lặng
bàng vuông mùa ngát Trường Sa

Nắng thừa nắng
mưa từ lâu lắm rồi
dưa hấu quả tròn khe khẽ
hoa mướp ơi vàng nhè nhẹ thôi...

Cây xù xì tuổi tác đứng gác
rau xanh non cắn rễ gió rát
bạc đầu sóng tràn sóng xô mãi
ngày đêm đảo búp chồi

Người lính áo lóa nắng
cây súng ánh gương soi
cây xanh đưa đất lên cao
biển xa biển vắng thu vào.