Mẹ phơi hoa cúc mùa thu/ Dưới làn nắng sớm chim gù đồng xa
Viếng nghĩa trang Trường Sơn
Tôi trèo lên những bậc thang
Vừa đi ngấn lệ hai hàng vừa rơi
Mười nghìn mắt ngủ say trời
Mười nghìn mắt thức đợi nơi quê nhà
Tượng đài tôi đặt bó hoa
Khói hương ngát gió tháng ba vơi đầy
Máu xương đã lẫn vào cây
Linh hồn thì hoá thành mây ngang đầu
Áo sờn đạn xé chưa khâu
Tóc xanh lấm bụi đất nâu chiến hào
Lá thư viết dưới ánh sao
Đoàn quân trôi giữa hoa đào rừng xuân
Tôi nghe có tiếng bước chân
Mười nghìn người lính hành quân trên đường
Ba lô ướt đẫm hơi sương
Chim kêu đầu núi đêm trường trăng treo
Mẹ già nhóm bếp lửa nghèo
Đò chiều gác mái còn neo bến chờ
Xin đừng đánh thức giấc mơ
Mười nghìn mắt ngủ khép hờ trong mây...
Trà cúc
Mẹ phơi hoa cúc mùa thu
Dưới làn nắng sớm chim gù đồng xa
Bố còn nhấp mấy ngụm trà
Khói vòng lẩn khuất thềm nhà rêu phong
Chén trà in khoảng trời trong
Bố đi công tác mẹ mong từng ngày
Nhớ người nhớ cả ngón tay
Vương đầy hương cúc thoảng bay khắp trời
Bố thành mây trắng ngoài khơi
Bỏ mâm hoa cúc mẹ phơi trước thềm
Mẹ pha trà cúc nửa đêm
Rồi ngồi độc ẩm tóc mềm hơi sương
Trà thơm lên tận Tây Phương
Bố theo gió đẫm mùi hương về làng
Vườn quê hoa cúc nở vàng
Mẹ khô nước mắt trên hàng mi thưa
Bao giờ trở lại nhà xưa
Bố pha trà cúc mưa vừa giăng tơ
Tìm người giữa những giấc mơ
Một vùng trà cúc khói mờ sau lưng...