Thứ Năm, 19/02/2026 11:06

Thơ của Hữu Nhân

Còn sót lại chút mùa đông năm trước/ Trên chồi non mới hé nụ sáng nay

Hoài niệm tháng giêng

Còn sót lại chút mùa đông năm trước
Trên chồi non mới hé nụ sáng nay
Anh xuống phố chân ngập ngừng nhẹ bước
Hơi ấm mùa xuân khẽ chạm vai

Phải em không - sắc hồng yêu dấu cũ
Đang xôn xao giữa trời đất giao tình
Anh choáng ngợp trước khoảng xanh rộng mở
Lòng mênh mông đi dọc suốt tháng giêng

Anh nhận hết những gì chừng đã mất
Tay run run buổi hái lộc đầu năm
Em khép lại nỗi buồn thật chặt
Để niềm vui năm cánh nở thành rừng

Anh ra đi để được một lần về
Đón tuổi mình lúc giao thừa tỉnh giấc
Và quanh anh bao điều thiêng liêng nhất
Cũng kịp ùa về hái lộc biếc mùa xuân.