Thứ Năm, 24/07/2025 17:11

Thơ của Lê Anh Phong

Chữ đã khuya/ rơm thơm mùa sông núi

Đêm ở quê

Đêm bỏ ngỏ
núi ngàn năm im lặng

Sông mê dụ
nhưng lòng ta đúng bến

Trang giấy mới
óng vàng đêm tĩnh vật

Chữ đã khuya
rơm thơm mùa sông núi

Ánh sáng mơ hồ
còn lại của ban mai.


Trở về

Thời gian như sóng
cứ cuốn đi trong gió dung nhan

Lặng lẽ xanh đưa tôi về thăm núi
tuổi ấu thơ sơ tán phía thượng nguồn

Trong thảnh thơi được trở về với nước
về với xa xanh óng ánh mây hồng
giọng ai đó vọng về trong trẻo
bạn đến từ nguồn hay phía những dòng sông

Hàng phượng vĩ xưa như được quàng khăn đỏ
biết lấy gì để nối tiếp dây diều
khi chạng vạng mây bay

Thật lạ kì
củi ở đây không khói
chỉ còn lại hương mùa nhen lửa cháy soi đêm.