Em như loài chim lạ/ về hát lời sương trong vườn đêm của tôi
Dù câu vọng cổ trổ đòng
Mắt thương hồ chảy lên đêm
bà ba em tím ru mềm ruột gan
Trăm năm nát đá phai vàng
nước ròng nước lớn ngổn ngang tấc lòng
Dù câu vọng cổ trổ đòng
đời sông cũng chỉ một dòng thế thôi
Mười hai bến lở qua rồi
tôi ngồi đây với bến bồi đợi em.
Vườn đêm đập cánh
Em như loài chim lạ
về hát lời sương trong vườn đêm của tôi
lời ca mềm bóng tối
Xin cứ mãi mắt nâu
đừng như núi hoen màu đất đỏ
Tôi nghe khu vườn đập cánh
Người đi
từ biển hồ ai đốt gió lên
và hàng thông ru dốc phố vợi buồn.