Là em/ muốn gửi vào không trung tha thiết/ vành khăn hạ chia li
Gửi mùa lên tháng sáu
Khi cơn mưa đẫm màu mây
mùa hạ sắp qua, mùa thu chưa tới
đặt chút xanh lên cành cây
hi vọng ngày mai có ngôi sao mọc từ phương ấy
Nửa bầu trời của em hãy bình nguyên như vậy
lãng du và diệu kì
như ánh lân tinh
trong đêm tối là bình minh
trong hương ngâu có ngập ngừng hơi thở
Mặc áo trăng người đi giày thô
gió đẩy làn mây nhấp nhô
ai gõ tiếng kêu loang loang vào nhật uyển
Là em
muốn gửi vào không trung tha thiết
vành khăn hạ chia li
nỗi nhớ đặt bên trong mùa thu lẫm liệt
xa xăm đi
rồi sẽ trở về.
Đêm ngủ ở vùng cao
Đêm qua rượu thấm môi
sáng bước qua bậu cửa thế nào mà chân vấp ngã
giật mình bởi con chim lạ
cất giọng líu lo
Trở về nằm co ro
nhớ
hôm đi ngang qua khu rừng phong rậm
một loài chim cũng leo lẻo như ri
chúng chọi nhau trong vòm lá có màu vàng như mật
Mùa sắp hết chưa?
lá đỏ bằng môi em chưa
em không biết
cô gái của rừng đôi chân biền biệt
nỗi nhớ giấu lên cây
nỗi nhớ rớt dài theo đường chim bay
Ngày lung linh phố chật ánh đèn
khát một que diêm
thèm mùi hương đất
trùng trùng núi và hoang sơ thảo mộc
em thu vào trong chiếc bình
cắm vài bông hoa dại
ngai ngái mùi cỏ khô
Thức dậy vào một sáng tinh mơ
độc âm là tiếng róc rách của con suối chảy
hoa mận nở trắng ngần
lòng lâng lâng
hỏi thu đã về chưa vậy?
Mây ở trong mây
núi kề bên núi
từng bậc thang đá cuội
nâng bước ta lên đỉnh trời
Được chìm trong anh
là đôi mắt em đã sóng sánh rồi.