Thứ Bảy, 08/04/2023 08:54

Thơ của Lê Trọng Nghĩa

Cái nhìn bồng bềnh khép mở mãi là của anh/ Và anh không phải sợ cái bóng đêm lờn vờn khi nhớ

Anh không nắm bắt được gì

Nếu nắm bắt được gió kia
Thì mùi hương em đã thành thỏi trăng ngọt
Và anh luôn muốn cất giữ
Những khi cần anh vân vê

Nếu nắm bắt được ánh trăng
Thì những vệt sáng thịt da đã là của anh
Cái nhìn bồng bềnh khép mở mãi là của anh
Và anh không phải sợ cái bóng đêm lờn vờn khi nhớ

Anh chỉ có thể giữ lại hơi thở giọng nói yếu mềm
Cùng vài bức hình em nhan sắc
Anh không nắm bắt được gì ngoài khoảng trống cô quạnh em đi

Em lẫn trong gió, trong ánh trăng
Trong tiếng nỉ non sao trời vô vọng
Trong cơn đói của lá vàng
Anh không nắm bắt được gì ngoài một nhành cây mùa đông trổ trái…