Thứ Năm, 01/08/2024 08:37

Thơ của Lê Tự Minh

Trở lại nơi đây cánh rừng xanh ngát/ lặng ngắm mây bay bâng khuâng kỉ niệm/ núi cao ngàn trùng, em ở nơi đâu

Em ở nơi đâu

Trở lại nơi đây cánh rừng xanh ngát
lặng ngắm mây bay bâng khuâng kỉ niệm
núi cao ngàn trùng, em ở nơi đâu

Chiến trường xưa
dòng suối trong xanh xôn xao kỉ niệm
gió đi nhiều miền, em ở nơi đâu

Người con gái Trường Sơn
một cánh hoa cài
hương rừng ngan ngát

Tiếng hát ngân vang theo núi, theo đồi
nụ cười xinh xinh, bước chân qua suối
lao xao chim rừng, lòng anh xao động

Trận đánh năm xưa, bom dội
máu đồng đội nhuộm đỏ suối xanh
máu của em nhuộm đỏ ngực anh

Nước mắt lăn rơi đắp ngôi mộ nhỏ
tiếng gió rì rào hát khúc hai mươi

Trở lại nơi đây anh tìm con suối
nơi lần đầu anh đã biết yêu
nơi thiêng liêng nghĩa tình đồng đội

Lặng ngắm mây bay bâng khuâng kỉ niệm
núi cao ngàn trùng
em ở nơi đâu?