Thứ Bảy, 23/03/2024 08:27

Thơ của Lê Văn Sự

Giàn trầu úa vàng/ bình vôi cạn nước cứng như đá/ buồng cau già quá lứa mẹ quên

Bình vôi của mẹ

Dựng lên ngôi nhà mới
trong ngổn ngang tháo dỡ
gặp lại ông bình vôi

Ông bình vôi
mẹ mang theo về nhà chồng
vôi quyện trầu cau nên duyên thắm đỏ
miếng trầu của mẹ
như cuộc đời làm dâu

Tháng năm đồng ruộng dãi dầu
mẹ ăn trầu nhiều hơn khi cha đi kháng chiến
đêm nằm nghe tiếng chim gõ kiến
mẹ lại đèn chong tìm đến miếng trầu

Mẹ cầu mong đời có phép màu
cha nơi chiến trường “đá mềm chân cứng”
nhưng rồi nỗi đau ập xuống
khi nhận tin cha nằm lại chiến trường

Giàn trầu úa vàng
bình vôi cạn nước cứng như đá
buồng cau già quá lứa mẹ quên

Sáng nay trước anh linh hương khói tỏa thơm
trên ngôi mộ mẹ
con đặt ông bình vôi lên đó
nơi mẹ gặp cha còn thắm đỏ môi trầu.