Thứ Hai, 18/05/2026 15:53

Thơ của Lê Việt Hùng

Nhớ năm xưa chúng tôi là lính trẻ/ Bàn tay chai sạn xây đập thủy điện Sơn La

Trở lại Quỳnh Nhai

Theo tiếng gọi sông Đà
Chúng tôi trở lại Quỳnh Nhai
Gặp Mường Giàng vào mùa lễ hội

Gió nưng nức
Thơm mùi cơm mới
Mây trắng lang thang say men rượu cần

Dải cầu vồng
Khoác trên vai Pá Uôn
Soi bóng xuống dòng sông xanh biếc

Những chàng trai vạm vỡ
Trống giục nắm chặt tay chèo
Tiếng hò reo, thuyền lao về phía trước

Cô gái Thái nâng khăn piêu đựng gió
Xoay theo một vòng tròn rộng
Âm thanh cồng chiêng thắp lửa điệu xòe

Nhớ năm xưa chúng tôi là lính trẻ
Bàn tay chai sạn xây đập thủy điện Sơn La
Nước reo vang điệp khúc sông Đà

Đi dọc Quỳnh Nhai
Lòng bâng khuâng gặp sắc hoa ban trắng
Những bản làng vẫn vẹn nguyên ân nghĩa đồng bào.