Thứ Tư, 15/03/2023 20:42

Thơ của Mã Giang Lân

Mùa xuân đến, tháng ngày đi/ sông Seine trôi dưới cầu lặng lẽ/ bao người qua/ mình anh ở lại

Cầu Mirabeau
 
Mùa xuân đến, tháng ngày đi
sông Seine trôi dưới cầu lặng lẽ
bao người qua
mình anh ở lại
 
Dòng đời cứ trôi
sông Seine cứ trôi
mà tình yêu không trở lại
 
Ngày rồi ngày, thời gian đi
hôm qua chẳng nói được gì
hôm nay chẳng còn gì để nói
dưới cầu nước chảy
Appolinaire soi bóng ngậm ngùi (1)
 
Đến rồi đi
tôi cũng thế
giữa bao người
quê xa ngút ngàn mây khói
tựa nỗi buồn vàng rực cả sông Seine.
 
--------
1. Appolinaire (1880 - 1918): nhà thơ lớn nước Pháp.