Chủ Nhật, 07/05/2023 08:28

Thơ của Mai Tuyết

Em níu lại tiếng chim xanh ngang ô cửa gầy/ ngậm trong miệng cho mùa khô cỏ hát

Tiếng chim xanh ngang cửa

Buổi sáng thức dậy
nghe xanh tiếng chim ngoài ô cửa
trên tay cầm mù sương. Mù sương như thảm lụa
làm khăn choàng em ra phố hôm nay

Cầm một chút gió cho tóc ngắn thôi bay
và rơi những chiếc lá cuối mùa khua trên đôi guốc mộc
tiếng chim xanh. Lối cỏ xanh trượt dài cuối dốc
mắt một mí em về theo cánh gió đẫm hương

Trong một đêm tường vi đỏ rực khu vườn
nghe như có ngày xưa mắt xanh. Mùa tận hiến
nhưng...
lời hứa của anh như hạt cát bên bờ biển
gió thổi cát bay...

Em níu lại tiếng chim xanh ngang ô cửa gầy
ngậm trong miệng cho mùa khô cỏ hát
có một điều rất khát
không thể cầm được tiếng chim xanh..