Thứ Hai, 10/03/2025 16:59

Thơ của Minh Hạ

Ta đứng đây giữa tự cảm bình yên/ Trong nồng nàn đá nở đóa hoa xuân.

Buổi sáng ở Hà Giang

Những đám mây như nét vẽ
Những con đường không tên len trong cỏ
Những ngọn gió bất thần, ngọn gió
Từ phía bên kia đột ngột vượt sông

Ta vẫn lặng yên ấm áp bản làng
Ta vẫn mùa màng bắp ngô, hạt thóc
Ta vẫn nắng tươi, mưa nhuần thấm mát
Ta vẫn nghìn đời vững chãi biên cương

Trên đỉnh cao buổi sáng Mã Pì Lèng
Nghe nước chảy trong xanh dòng Nho Quế
Giữa vời vợi cột cờ Lũng Cú
Là bóng hình, dáng đứng cha ông

Ta đứng đây giữa tự cảm bình yên
Trong nồng nàn đá nở đóa hoa xuân.