Tôi trở lại con đường thuở trước/ Cánh rừng hôm nay là chiến trường xưa
Gặp rừng
Tôi trở lại con đường thuở trước
Cánh rừng hôm nay là chiến trường xưa
Tìm nấm mộ của bạn bè đã khuất
Nén hương trầm run rẩy giữa chiều mưa
Ngày chiến tranh bạn cùng tôi đuổi giặc
Nắm rau rừng cháo loãng cầm hơi
Sốt rụng tóc, còng lưng vượt dốc
Bạn nằm lại ven đường, bia khắc vội dòng tên
Giờ mộ bạn hóa cánh rừng trước mặt
Mưa nắng xói mòn khâu lại hố bom xưa
Tấm bia gỗ đã tan hòa trong đất?
Hay lên thành cây xanh từ bấy đến giờ?
Tôi nghe tiếng chim rừng thảng thốt
Vụt bay lên nhòa theo đám mây trời
Tôi nhìn vào cánh rừng phía trước
Dáng cây nào cũng giống dáng bạn tôi
Hương trầm cháy, hương trầm run rẩy cháy
Đất thay da, đất thay dạng đổi hình
Tìm mộ bạn chỉ thấy ngàn lá hát
Khúc thương thầm da diết tuổi đôi mươi.