Chủ Nhật, 24/03/2024 08:32

Thơ của Nam Thanh

Anh đến bến nghiêng/ Qua bến tàu không số/ Những địa danh mãi đi vào lịch sử

Nối vòng tay lớp sóng
 
Ở nơi ấy biển và người gặp gỡ(1)
Dấu chân ngàn xưa ẩn hiện giữa hôm nay
Khi chấp chới đồi mây
Lúc lặn vào muôn sóng
Anh lạc vào vùng đất thiêng huyền thoại:
Gặp vua Lý lệnh canh biển trời!
Dân xây tháp Tường Long
Theo thuyền tuần duyên cùng chúa Trịnh Doanh
Buồm đạp gió lênh đênh mây nước
Chìm vào nét bút “thảo thư” vua Tự Đức
Thấy rồng Nam bay lên giữa trùng khơi…
Từng ngọn cỏ giọt nước lá cây
Ở nơi này từ khi nào đã hóa thành nỗi nhớ
Anh đến bến nghiêng
Qua bến tàu không số
Những địa danh mãi đi vào lịch sử
Chở anh về sống lại tháng năm qua
Bao con tàu không số đã ra đi
Bao cuộc đời đã thành sóng nước
Làm hạt cát nơi đảo xa hóa thịt da Tổ quốc
Thành ngọn gió ngàn năm thổi về phía quê nhà
Quá khứ ngỡ lãng quên, quá khứ mãi lùi xa
Lại hòa nhập vào mỗi ngày ta sống
Bao thế hệ nối vòng tay lớp sóng
Đưa con thuyền đất nước vươn khơi…
————
1. Đồ Sơn, Hải Phòng.