Thứ Ba, 07/03/2023 15:00

Thơ của Ngô Thanh Vân

Ai đã đem mùa xuân đến đây/ nhánh mai rừng bỗng chiu chít nụ/ nhưng nhức chồi bật non lá nõn

Ai đã đem mùa xuân đến đây

Ai đã đem mùa xuân đến đây
nhánh mai rừng bỗng chiu chít nụ
nhưng nhức chồi bật non lá nõn
mơn man sơn nữ ngực trần

Dã quỳ đã thôi vàng khắp chốn
sót vài bông quyến luyến lối về
và bụi đỏ nhuộm hồng lá thẫm
và gió lộng thổi tràn bờ thẳm
hương ngạt ngào bay
hoa nở trắng đồi

Từ thung lũng mây sà vào phố
vít cong cần rượu dậy men nồng
em ủ má hồng vào đông giá
rộn ràng khuấy động ngày sang

Ai đã đem mầm xuân đến đây
bên ô cửa gió trêu cành biếc
người gieo hạt từ mùa thu cũ
cây tình xanh nảy lộc đâm chồi…