Thứ Ba, 28/02/2023 14:11

Thơ của Ngọc Bái

Không thể nào nhớ hết những cơn mưa/ Gió quằn quại hàng cây ướt rượt/ Phía chân trời mây đen sũng nước

Những cơn mưa

Không thể nào nhớ hết những cơn mưa
Gió quằn quại hàng cây ướt rượt
Phía chân trời mây đen sũng nước
Tiếng sấm rền xé toác không trung

Mưa như trút rừng đêm nhòa nhạt
Dầm trong mưa thấm lạnh những bước chân
Mưa tầm tã đường xa qua dốc ngược
Những chiếc gậy chống mòn dấu dép rêu trơn

Những cơn mưa làm sao mà nhớ hết
Đã đi qua biết mấy trận mưa ngàn
Mưa dội xuống không thể nào nhóm bếp
Củi ướt mèm anh nuôi ngóng mưa tan

Rồi những cơn mưa chỉ còn là kỉ niệm
Nhớ day dứt những cơn mưa thối đất
Mưa trắng trời trắng núi lũ tràn lan
Sao sánh được thuở mưa bom bão đạn?