Thứ Ba, 17/02/2026 10:53

Thơ của Nguyễn Quang Hưng

Vút lên vạt áo giữa trời/ Vùng mây lớn thanh bình khác lạ

Sớm đầu năm

Trở lại mình ba trăm sáu tư ngày đi vắng
Trong sương đang ngấn nhựa
Treo đầu lá những quả chuông

Chùa làng sớm nay rộng thêm
Theo hơi mát lùa vạt tường dọn sạch
Lạy đức ông con không xin gì
Lúc này con chỉ ngước lên Người

Vút lên vạt áo giữa trời
Vùng mây lớn thanh bình khác lạ
Mê đắm quá như là xót nghẹn
Trong nhận ra rồi sẽ tan đi

Như hơi nước ấm như bụi mưa
Là đầu năm đang cùng ta đến
Muốn giữ lại phải loãng vào trong ấy
Chớp mắt mùa xuân bí mật không cùng

Bây giờ thử đoán mình đang nghĩ gì
Bên mương dõi theo đàn nhện nước.