Thứ Năm, 26/01/2023 14:01

Thơ của Nguyễn Quang Thiều

Đó là một đêm cuối năm mưa rét/ Tôi ngồi đợi giao thừa

Gửi một người không biết tên
(Nhớ một đêm giao thừa 30 năm trước)
 
Đó là một đêm cuối năm mưa rét
Tôi ngồi đợi giao thừa
Có một người tôi chưa từng quen biết
Đi qua cửa nhà tôi và đứng lại nhìn
 
Quê hương người ở đâu, ngôi nhà người ở đâu?
Người không trả lời tôi chỉ gió mưa buốt giá
Tôi nhìn đôi mắt người và nhận thấy
Có bao ngọn đèn ai thổi tắt đêm đêm
 
Rồi người lại bước đi không một lời để lại
Tôi thấy mùa đông dài quá cả chân trời
Và tôi đợi nhưng giao thừa không đến
Giao thừa đã theo người xa lạ ra đi.