Chủ Nhật, 29/12/2024 14:05

Thơ của Nguyễn Thành Hưởng

Từng khuya từng khuya/ em cất trăng vào lòng

Khuya

Sông chảy theo dòng
sao nước mắt đến từ vạn nẻo
mưa theo mùa
sao nước mắt cứ ướt quanh năm

Trên cao kia
vầng trăng cất tròn đầy nơi hao khuyết
người một đời
cất những mọc lặn tháng ngày trôi

Từng khuya từng khuya
em cất trăng vào lòng
tôi cất em
vào trong giản dị những tin yêu…


Này bóng này tôi

Trong bóng tối
tôi cố tìm thắp lên một bấc đèn
thấy một cái bóng
tôi thắp thêm hai bấc đèn
thấy hai cái bóng
tôi thắp tiếp thắp tiếp những bấc đèn
thấy tiếp tiếp những cái bóng xung quanh

Này bóng
tôi lặng im
tắt các bấc đèn
từng cái bóng rời đi vào trong tôi
bóng tối lại trùm lên
ve vãn sắc huyền

Này tôi
tận lực thắp đèn lên để thấy
con người vô số bóng đen
cho đến khi thắp ánh tâm quang
từ bên trong toả chiếu ngập tràn
không tôi
không bóng
không ngọn đèn nào cả…