Thứ Bảy, 25/02/2023 14:32

Thơ của Nguyễn Thanh Kim

Chợ tình, chợ tình đâu/ dãy phố nhòe ánh điện/ sương xuống ướt mái đầu

Thung sương gieo nhạc ngựa

Chợ tình, chợ tình đâu
dãy phố nhòe ánh điện
sương xuống ướt mái đầu

Chợ tình, chợ tình đâu
nhịp khèn lên da diết
bước chân người dồn mau

Chợ tình, chợ tình đâu
điệu hát chao nếp váy
ảo mờ như núi đấy!

Chợ tình, chợ tình đâu
đi suốt mấy dặm dài
ngược dốc thơm ngô nướng

Như thoảng nghe đây đó
thung sương reo nhạc ngựa
sao chiều
lượn nét hoa văn…