Thứ Bảy, 07/06/2025 19:41

Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

Thăm một đóa hoa rừng/ Chạm tay vào cột mốc/ Một làn hương chia ba...

Biên giới ngày nắng cạn
 
Bờ Y ngày nắng cạn
Tháng hạ dùng dằng trên sắc mây
Chuyến xe mùa vồi vội
 
Đường tuần tra biên giới
Áo lính xanh màu biên cương
Ai chở mùa xuân lên đường
Anh giữ màu hoa vàng ở lại
Cho em
 
Màu hoa vào tóc mềm
Nghiêng bên nào cũng nhớ
Ai về Viêng Chăn, Phnom Pênh, Hà Nội
 
Chuyến xe nào vồi vội
Góc rừng ba biên giới
Anh đi
 
Những con đường Bờ Y
Một tiếng gà xao xuyến
Con đường không chia li
Con đường là nơi em tìm đến
 
Thăm một đóa hoa rừng
Chạm tay vào cột mốc
Một làn hương chia ba...
 
Hoa trắng bên tường câm
 
Hàng quán dắt nhau đi
Trong cơn mưa lụt phố vỉa hè
Chớp lóe tung tóe
Xô tôi vào ngõ nhỏ
 
Đụng bức tường và căn nhà cũ
Chợt thấy những vết nứt
Nụ hoa trắng tinh
Những chấm hoa tự mọc
Không, mưa đã mang chúng đến
Như tôi, mưa xô tôi dạt
 
Vội cúi đầu trước những chấm li ti
Tinh khiết lạ thường
Những chấm hoa, những tiếng đàn ẩn hiện
Đàn gỗ mộc và thô
Một người già trên chiếc ghế gỗ
Rải tiếng đàn trong mưa
 
Giữa cao ốc căn nhà lạc loài
Như gã khổng lồ và chú kiến
Không gian buồn và tối
Sao tiếng đàn lấp lánh trong tôi
 
Romance de amour...(1)
Ru tôi dội vào bức tường
Rêu và những đóa hoa
Có lẽ đó là lối thoát khỏi những chật chội
 
Tôi lâm râm lời nguyện nhỏ
Hoa ơi mọc lên
Mọc lên nữa đi....
 
--------
1. Bản nhạc của nghệ sĩ ghita người Bỉ Francis Goya.