Mở lời thôi có được không em/ Một nụ cười hay nửa trái tim/ Mở lửa lên thêm mắt người lộng khói
Sông Tiền nay em ạ đã dài thêm
Sông dài như đời sông
Bến bờ nào tù đọng
Cần mở điều chi cho lòng mình rộng
Mở lời thôi có được không em
Một nụ cười hay nửa trái tim
Mở lửa lên thêm mắt người lộng khói
Em đừng chia lòng thành biên giới
Để anh vời vợi phía bên kia...
Sống đầy như sông đầy
Yêu tận cùng sông cạn
Ta cứ thế đời ta thầm lặng
Con cá non giáp dòng đẻ trứng
Ngọn lẻ loi cuối nguồn ngồn ngộn lớn
Cạn khát khao lại đầy khao khát
Hẹn nơi cuối cùng đừng đi lạc
Trở thành nhau trải dặm trùng khơi
Chảy cùng nhau qua gió Tháp Mười
Gió thổi bay lòng người nhỏ hẹp
Yêu cạn đi ngày mai đầy tiếp
Con chim nhỏ ơi đừng đậu cành im để hoài tiếng hót
Sải hết cánh bay mà đo lấy bầu trời
Láng bùn hương trổ rợp
Mắt ngời ra mênh mông
Anh ở chốn nào cũng chờ em dài thêm nữa một dòng sông…