Thứ Tư, 22/02/2023 09:33

Thơ của Nguyễn Văn Khôi

Chân thành trên thế gian này/ tựa như mầm hoa trên đá

Hoa trên đá

Chân thành trên thế gian này
tựa như mầm hoa trên đá
bao kiếp tu nhen thành quả
duyên trời định mình thương nhau

Mình với mình - hai người lạ
đến trong dòng đời vội vã
mấy thuở chưa được gặp nhau
sao đã nhuốm màu thương nhớ

Em nói ngày xưa duyên nợ
thanh xuân lặng lẽ xa rồi
nửa đời ngóng tìm bỡ ngỡ
nay thỏa nỗi lòng khát khao

Yêu thương mong ước gặp nhau
chẳng thể điều chi ngăn cản
ân tình đủ duyên sâu đậm
chẳng ngại chi tay trong tay

Tình muộn tình ươm hoa trái
trao niềm hạnh phúc mình ơi!