Chủ Nhật, 22/02/2026 14:08

Thơ của Nguyễn Xuân Việt

sương kết lại thành từng chùm tuyết trắng/ đêm ngủ đồn biên phòng chiến sĩ nhường ta chăn ấm

Cảm xúc biên thuỳ

Ta đi giữa biên thuỳ
qua những cánh rừng già rừng trẻ
những dãy núi điệp trùng hùng vĩ
đồi lau quấn quýt mốc chủ quyền

Biên cương ngút ngàn hoa lá đan xen
mộc miên rực hồng bản vắng
tà áo chàm chạm vào xao xuyến
khi xa rồi trở lại tìm em

Giá rét biên thùy tê tái mùa đông
sương kết lại thành từng chùm tuyết trắng
đêm ngủ đồn biên phòng chiến sĩ nhường ta chăn ấm
họ thức cùng Tổ quốc dọc biên cương.