Thứ Ba, 03/06/2025 10:23

Thơ của Nhất Mạt Hương

Bờ đê cỏ đẫm sương cong/ Người đi về phía nhớ mong bãi bờ

Bây giờ đã sang tháng hai

Bây giờ đã sang tháng hai
Hội làng đã cạn, hoa mai cũng tàn
Nắng ươm vài sợi tơ vàng
Mưa giăng lất phất, rềnh ràng phía sông

Bờ đê cỏ đẫm sương cong
Người đi về phía nhớ mong bãi bờ
Lênh đênh một bóng con đò
Dùng dằng bên bến đợi chờ người sang

Một dây tơ nhện mỏng tang
Thế mà giăng mắc mênh mang nỗi niềm
Tháng hai hoa cỏ chợt hiền
Mùa xuân đã ở bên triền ưu tư!