Thứ Ba, 25/04/2023 09:36

Thơ của Phạm Thị Kim Khánh

Đừng nhìn nữa cho mẹ đi mường trời/ đừng ngó nữa cho bà khuất mường ma

Cột vía

Đừng nhìn nữa cho mẹ đi mường trời
đừng ngó nữa cho bà khuất mường ma
vuông vải để lại nhà
xé nhỏ buộc cổ tay người già
nhỏ nữa buộc cổ tay con trẻ
cột vía

Da dê da da (1)
vía người già ở lại nhớ khoẻ
vía con cháu ở nhà nhớ ngoan
không lạc ra chốn nhao nhao
không nhầm nơi láo nháo
không theo bóng đi lạc đống lạc mường

Buộc cổ tay này
vía đi xa về gần chắc bước
đông tây nào cũng nhớ gộc nhớ gạc
tám hướng mười phương
nhớ lấy cội cành
cái hay học lăn học lở (2)
cái dở tránh xa

A da dê
người mất đi về mường ma
người còn nhớ ở làng người
có thương thì nín nhắc tên
có nhớ ăn trầu cho nhạt
từ nay nguôi rầu làm xanh làm mát

Người có đôi
nhớ câu
còn được nhìn nhau
đừng bạc
người ơi!

--------
1. Tiếng đệm mở đầu cho bài cúng của người Mường.
2. Thành ngữ Mường, ý nói: học bằng được.