Thứ Năm, 27/03/2025 10:19

Thơ của Tạ Bá Hương

Bản chưa thức/ tù và thúc/ nhấc giấc người ra khỏi cơn ngủ mệt

Làm khoăn(1)

Bản chưa thức
tù và thúc
nhấc giấc người ra khỏi cơn ngủ mệt

Bản có việc
nhà có việc
trẻ con chạy vòng vòng
người lớn khiêng đi những con lợn béo
những chum nếp dẻo
những vò rượu thơm
người già tươi cái bụng

Nhà làm khoăn
người già được làm then
thầy Then ngồi nối số
thầy Then sặc sỡ
như bó lửa
mời Then đi đón sức khoẻ về
sức khoẻ cho người già
hồn vía không đi lạc

Hỡi thần sông
thần núi
thần rừng
hỡi góc bếp giấu linh hồn đàn bà con gái
hồn khoẻ thì khoẻ thêm
hồn yếu thì khoẻ lại
cho người già tuổi thọ vô cương
cái chân không lạc đường
cái tay không run khi ngồi nhóm lửa
hạt thóc trên nương biết bò về chái nhà
con cháu biết cúi đầu khi bước qua cửa

Người già được làm khoăn
người già được nối số.
--------

1. Nghi thức cầu sức khoẻ cho người già của đồng bào Tày ở Tuyên Quang.