Thứ Hai, 07/02/2022 00:36

Thơ của tác giả Anh Ngọc

Tôi đi trong yên lặng/ Cây lá chẳng nhiều lời/ Nghe giọt giọt mồ hôi/ Rơi thành dòng nhựa biếc/ Câu thơ chưa kịp viết/ Hoa trái đã gieo vần...

Cây trái tình người
Kính tặng “Vườn quả Bác Hồ”, Thanh Trì, Hà Nội.
 
Những trái táo chín vàng
Thơm một mùi men rượu
Cành hồng xiêm nặng trĩu
Những quả trứng màu nâu
Mặt trời treo trên đầu
Trái bưởi vàng như nắng
 
Tôi đi trong yên lặng
Cây lá chẳng nhiều lời
Nghe giọt giọt mồ hôi
Rơi thành dòng nhựa biếc
Câu thơ chưa kịp viết
Hoa trái đã gieo vần
 
Xưa đất này vô danh
Mồ hoang nằm dưới cỏ
Những kiếp người cùng khổ
Chết vùi trong lãng quên
 
Nay từ đất mọc lên
Ngọt lành thay cỏ dại
Để mùi thơm hoa trái
Bốn mùa làm khói hương
 
Tháng Năm hoa trong vườn
Thành kính thêu tên Bác
Những lão nông đầu bạc
Nhắc chuyện người đi xa.
 
Đất với người thiết tha
Cây trái làm gạch nối
Những bàn tay không mỏi
Vì “hạnh phúc mười năm”.
 
Vì “hạnh phúc trăm năm”
Mồ hôi đầm trên lá
Tôi là người ăn quả
Nên nhớ người trồng cây.
 
Hái một chùm trái chín
Hạnh phúc đầy hai tay.