Thứ Sáu, 04/02/2022 00:19

Thơ của tác giả Dương Khâu Luông

Dù đi đâu, ở đâu/ Ngày tết lại tìm về/ Mái nhà yêu ấm cúng/ Thắp nén hương để nhớ tổ tiên/ Cầu một năm tốt lành, hạnh phúc...

Ngày tết ở bản

Dù đi đâu, ở đâu
Ngày tết lại tìm về
Mái nhà yêu ấm cúng
Thắp nén hương để nhớ tổ tiên
Cầu một năm tốt lành, hạnh phúc

Dù đi đâu, ở đâu
Ngày tết lại tìm về
Với người thân họp mặt
Bên chén rượu quây quần
Sau một năm vất vả ngược xuôi

Dù đi đâu, ở đâu
Dù bận đến ngập đầu
Vẫn dừng tay để nghỉ
Ngày tết là như thế
Dẫu biết rằng lại tết sang năm.