Thứ Tư, 29/01/2020 09:49

Thơ của tác giả Hồ Minh Tâm

Này mùa thu mắt liếc/ sao cứ nhìn đi đâu/ sao cứ nhìn vào chỗ chẳng ai ngồi/ trong tôi ngập ngừng lá đỏ/ cây bàng trước hiên thờ ơ với gió

HỒ MINH TÂM
Lời muộn cùng thu


Này mùa thu mắt liếc
sao cứ nhìn đi đâu
sao cứ nhìn vào chỗ chẳng ai ngồi
trong tôi ngập ngừng lá đỏ
cây bàng trước hiên thờ ơ với gió

Bên kia tiếng con tắc kè nhỏ
kêu: cắc tè - cắc tè - cắc tè
bờ sông trôi
thủy triều nước nổi
này mùa thu đừng vội - cứ níu chặt vào tôi

Này thu
hôm kia mùa đông đã về Hà Nội
phố cười loáng thoáng khăn hoa
cúc hoạ mi, cúc chích choè

Cúc và cúc bay đi khắp ngả
nào, mở cửa ra, mở cửa ra cho đỡ vắng thịt da

Này thu
đừng già
hôm qua ta ngoái đầu trả nợ một cái nhìn rất trẻ
ngoài hiên
chiếc lá vàng vừa nâu xuống
lặng nghe...