Thứ Sáu, 24/01/2020 00:37

Thơ của tác giả Lê Anh Hoài: "Xuân đã luồn trong áo"

Phố khắc khoải/ Phố dùng dằng/ Em đi phố còn ở lại/ Phố xao xuyến

LÊ ANH HOÀI
Xuân đã luồn trong áo


Phố khắc khoải
Phố dùng dằng
Em đi phố còn ở lại

Phố xao xuyến
Phố ngạo ngờ
Anh chờ vẫn đi

Hôm nay xuân đã luồn trong áo
Chợt tiếc ngày mai nước lên giời
Thấy dáng ai về hòa bóng nắng
Cuối phố nhìn xuôi nửa giấc người

Phố là phố nói vậy thôi
Người xa người vẫn cứ ngồi lặng thinh
Phố vào xuân chẳng vô tình
Nơi xa vẫn lộng bóng hình người xa.