Chủ Nhật, 26/01/2020 06:07

Thơ của tác giả Nguyễn Thanh Kim: "Nắng xuân"

Sông chảy dồn lên phía cuối đê/ nhịp chèo đôi ngả những bến quê/ cánh buồm giương nắng, hồn chênh gió/ xuôi ngược thuyền đi hẹn nẻo về

NGUYỄN THANH KIM
Nắng xuân


Sông chảy dồn lên phía cuối đê
nhịp chèo đôi ngả những bến quê
cánh buồm giương nắng, hồn chênh gió
xuôi ngược thuyền đi hẹn nẻo về

Nhà vừa cất xong còn ngấn lũ
đó đây vang rộn giọng trẻ cười
rau em kịp hái trông thời vụ
bếp chiều thơm ngạt bọt cơm sôi

Đã qua con nước cuồng sóng dữ
mưa đổ chan chan bão quặn trời
nắng xuân hây hẩy tươi hồng má
nhịp đời se thắt nhịp đời ơi...