Thứ Sáu, 03/01/2025 15:04

Thơ của Thanh Loan

Về với cánh đồng thơm khói rạ/ mẹ gánh cả trưa hè thóc lúa gọi con

Về thôi

Về với cánh đồng thơm khói rạ

mẹ gánh cả trưa hè thóc lúa gọi con

ngày xưa “cánh cò đi đón cơn mưa”

nước lên lúa nghén

ngày đông tôm tép cùng nhau

Gói ghém nỗi buồn

trĩu nặng vai ngoan

đọc mưa nắng phố phường

tựa lật trang sách mới

Chạm vào ngày tháng

sau bóng núi mờ là mẹ là cha

mùa đông nấp sau mái nhà

nước mắt em khói bếp

Em che chắn cho ngày

bằng những hôm qua chít chằng lưới sẹo

đêm qua nằm mơ mùa thu thơm hương lúa

anh đánh thức em bằng nụ bình minh

Về thôi

mình về thôi

ngồi bến sông nghe phù sa trò chuyện

xem tôm tép chơi trò trốn tìm

nghe lưng áo dày thưa bóng mẹ

rồi theo khói đồng chiều... đi đón cơn mưa.