Thứ Hai, 29/04/2024 17:32

Thơ của Thảo Nguyên

Em rót vào mênh mông sóng khát/ Ru vào đời tình khúc xanh trong

Bên bờ nam Cửa Đại

Lãng đãng triền sông
Con gió hát
Em chợ chiều háo hức
Một tôi ơi!

Chút mắm An Lương
Bịn rịn
Rượu chén cùng ai
Ngát trời...

Em rót vào mênh mông sóng khát
Ru vào đời tình khúc xanh trong
Ấm áp những cuộc đời đạm bạc
Những cuộc đời sông nước
Lênh đênh

Em chắt cho tôi mắm đượm
Hương vị quê nhà
Thắm tràng giang đại hải
Lối đi về
Cát bỏng đơm hoa.


Đỏ lửa

Con đường rong rêu mùa đông
Hàng cây bên cũ
Cái nhìn khói chiều mắt ướt
Lối về se sắt chiều xa
Níu dựng nỗi buồn bờ rẫy

Hỏi người giấc mơ bao tuổi
Vẹt mòn ngõ nhỏ
Gánh nghèo lối quê

Day dứt truông dài
Kinh cầu xa vắng
Em xưa tận đáy chiều rơi

Quay quắt câu thơ rớt ngang bờ cỏ
Khuya trăng ngõ ngách tơ chùng
Kí ức trầm hương xuôi ngược
Khát thèm đỏ lửa bánh chưng.