Chủ Nhật, 17/05/2026 15:45

Thơ của Thy Nguyên

Sáng nay thao trường thêm nhiều dấu giày/ Người đi trước về sau/ Lớp lớp cha anh mồ hôi thắp nắng

Cỏ mãi xanh ở phía thao trường

Thăm thẳm núi
Bốn bề mây
Giang Sơn Tây
Cỏ đan nhau hồi sinh
Tít tắp chân trời Đô Lương
Phía quân hành mỗi sớm

Sáng nay thao trường thêm nhiều dấu giày
Người đi trước về sau
Lớp lớp cha anh mồ hôi thắp nắng
In nốt trầm phía cỏ
Nắng vàng như lửa
Cỏ thao trường xanh rì
Chen nhau mát buổi luyện rèn
Cỏ mọc từ ý chí bền gan
Sớm nay
Tiếng hô sang sảng
Vang kiêu hãnh núi rừng

Cỏ xanh ở trường bắn
Giữa đồi xa
Lặng thầm
Cỏ nâng tiếng đạn vang xa
Như chẳng hề biết sợ
Cỏ mọc lên xanh thẳm mênh mông

Nơi các tượng đài bất tử cỏ mọc dưới bia
Nay hoà bình cỏ xanh phía thao trường xạ thủ nằm ngắm bắn
Mỗi nhành cỏ là một điều lặng lẽ
Ghi nhớ bao lần ngắm bắn vang trong hiệu lệnh

Những người lính trẻ
Yêu quê hương cỏ thắm dưới tay mình
Giữa sỏi đá, kỉ luật và mệnh lệnh
Cỏ mãi xanh như ước vọng yên bình.