Chủ Nhật, 13/09/2026 16:34

Thơ của Trần Danh Tu

Xé nắng trời tìm khung cửi mẹ làng Sen/ Tìm tiếng thoi chuốt bàn tay con gái

Về lại bến sông

Nách cắp thêm nạng gỗ
Lắc chân về bến sông
Long Đại thời bom nổ
Bùn sôi rách đỏ dòng

Đây nhiều người ngã xuống
Đây bom đào nhão đêm
Đây tay ôm đồng đội
Khấn máu đừng đổ thêm

Lòng sông phà Long Đại
Mây trắng dựng thành đài
Sông gầm vang sử thắm
Hương trầm bát ngát bay...

Khung cửi mẹ làng Sen

Xé nắng trời tìm khung cửi mẹ làng Sen
Tìm tiếng thoi chuốt bàn tay con gái
Trẻ già cùng chung giọng nói
Cá gỗ bơi trên sợi vải thành sông

Chân đạp vỡ mồ hôi
Khung cửi gầy xuyên gió
Hoàng hôn xối mòn vách nứa
Lệch miếng trầu tỏa ánh mắt làng Sen

Giấu giang sơn vào khung cửi mẹ nhen
Ươm hơi ấm cánh đồng quê lợp nắng
Dệt mây trời thành áo nâu Người mặc
Đỡ bước chân cùng xứ Nghệ hành quân

Khung cửi mẹ làng Sen
Dệt bước Người đi giữa đêm trường nô lệ
Trồng tia sáng ngọn đèn hang Pác Bó
Tô thắm con đường cứu nước cứu dân.