Thứ Bảy, 14/03/2026 16:46

Thơ của Trần Kế Hoàn

Nhớ cô gái hái chè Đồng Hỷ/ chỉ câu nói đùa hoá nhớ, hóa thương

Thương nhớ Thái Nguyên
Thương nhớ E52, F320 những năm đóng quân ở Đại Từ
 
Xin cảm ơn đọt chè non vừa nhú
cho gió triền đồi theo kí ức ùa ra
những nương chè gần những nương chè xa
dang rộng vòng tay ôm vào mình doanh trại
 
Ngày luyện tập trên thao trường mê mải
khẩu súng kề bên tán chè xanh
phía biên cương chưa tắt lửa chiến tranh
đơn vị tựa vào Thái Nguyên chờ lệnh
 
Nhấm búp non vị ngọt tan đầu lưỡi
nắng thao trường thơm suốt thời trai
đêm dã ngoại ngủ cùng với đồi cây
trong da thịt nghe rung từng nhịp đất
 
Những giọt sương rơi như từng giọt mật
tôi xòe tay cho trôi ngược vào tim
nhớ mẹ người Tày còn dẻo tay kim
khâu nắng ấm vào trong từng đường chỉ
 
Nhớ cô gái hái chè Đồng Hỷ
chỉ câu nói đùa hoá nhớ, hóa thương
nếu có ngày, tôi thành cỏ, thành sương
xin được mọc, được thấm vào đồi chè xứ Thái
 
Nếu tái ngũ tôi cũng xin trở lại
về với Đại Từ dựng trại, đóng quân
lại cùng em hái rêu suối La Hiên
uống chén trà thơm, nuốt đầy cơn nghiện
 
Và bảo rằng có một chàng lính chiến
đơn vị chuyển lâu rồi lòng vẫn đóng Thái Nguyên.
 
Gửi em từ Trường Sa
 
Em hãy đưa những con sóng biển Đông vào trong lớp học
dạy học trò cách bơi và dạy chúng đánh vần
dạy chúng giữ gìn mỗi dấu bàn chân
của cha ông ta từ thuở khai sinh mở cõi
dạy chúng cách nghe biển cười, biển nói
biết khi nào cần cũng phải chồm lên…
 
Em hãy dạy trò học thuộc từng tên
Nam Yết, Sơn Ca, Gạc Ma, Thị Tứ,
Phan Vinh, Cô Lin, Len Đao, Song Tử...
trong nhịp phập phồng biển thở đầy vơi
 
Những doi cát, những rạn san hô cũng hát lên lời
em hãy lắng nghe và chép vào những trang giáo án
đong gió biển thổi trong từng bài giảng
gieo hạt nắng Trường Sa sáng trong mắt học trò
 
Đồng đội cùng anh chốt ở nhà giàn
mơ dáng quê giữa bạt ngàn sóng gió
thấy mái trường và bầy trẻ nhỏ
vẫn từng ngày thương nhớ phía đảo xa
 
Bài thơ này viết trên biển Trường Sa
sóng dào dạt phía giảng đường tỏa nắng
trời hôm nay, bụi rơi... đầy phấn trắng
dáng em với thủy triều cứ thế duềnh lên...