Thứ Sáu, 12/05/2023 08:16

Thơ của Trần Lê Anh Tuấn

Những người yêu nhau hai thế kỉ/ Tìm nhau trong bức tranh cổ/ Bởi tin màu triện son

Đêm sử thi

Bay như tên
Tiếng cồng đi xuyên đêm
Thăm lại từng cánh rừng thẳm
Em bây giờ là núi
Là sông, là suối, là mắt xanh, là lửa cháy
Là ngọn thác nhiệt đới buồn chảy qua anh

Em bây giờ là gió hú
Là đá tối, là men say, là quên lãng
Là cây rừng lạc nẻo trời xa

Bay như tên
Anh đi tìm em
Nhớ thương đất trời nguyên thủy
Em bây giờ là cỏ hoang, là dây leo cổ thụ
Là tiếng chiêng thì thầm xuyên đêm
Anh đi tìm em

Hoa chuối rừng nở đỏ hoàng hôn
Đôi mắt em vẫn mở to chung thủy

Em bây giờ sử thi
Là nghi lễ của mùa xuân
Là mù sương không cài cửa
Là ánh trăng đổ đầy rượu
Bay như tên
Anh đi tìm em...


Ngựa thồ

Ngựa thồ
Đi trong bóng đêm
Đi trong sương
Đi trong trăng

Bóng ngựa gõ vào
Từng ngôi nhà bật sáng

Người kị sĩ tay không trở về
Gươm đao chôn dưới thảm hoa lịch sử
Những người yêu nhau hai thế kỉ
Tìm nhau trong bức tranh cổ
Bởi tin màu triện son

Ngựa thồ
Đi trong sương
Đôi mắt đầy kỉ niệm
Mang mang màu tương lai.