Thứ Sáu, 07/04/2023 08:24

Thơ của Trần Thanh Dũng

Tôi chở đầy tôi khẳm những ánh vàng/ chở hương tràm thơm lựng ngày lựng tháng/ chở mốc meo qua mùa khô nắng/ chở hương nồm dịu ngọt những phù sa

Miệt đồng chín tới
 
Tôi chở đầy tôi thơm ngọt đồng bằng
chở những phù du dưới lòng châu thổ
chở heo may neo qua mùa nhung nhớ
chở điệu hò dị biệt suốt mùa trăng
 
Tôi chở đầy tôi khẳm những ánh vàng
chở hương tràm thơm lựng ngày lựng tháng
chở mốc meo qua mùa khô nắng
chở hương nồm dịu ngọt những phù sa
 
Tôi chở đầy theo hương lúa tháng ba
chở nhân gian xuôi qua đồng bất tận
chở con đò lười nằm yên đổ bóng
chở mùa đi biền biệt đến vô cùng
 
Chở đời tôi theo bóng nắng huê vàng
chở nếp nhăn xanh đẫm hồn đẫm cốt
ngôn ngữ miệt đồng ẩn lời gió hát
trong hương tràm và cây trái trĩu hoa?
 
Tôi chở đời tôi theo những thiết tha
ngực gió bờm căng biển trời xanh ngắt
đồng bằng ơi! Tôi yêu người yêu đất
yêu miệt đồng mụ mị mút cà tha(1).
 
--------
1. Mút cà tha hay mút chỉ cà tha: Thường dùng để chỉ vùng đất xa xôi, hẻo lánh, chỉ khoảng cách xa, mơ hồ, không xác định được giới hạn cụ thể, mông lung khó định vị.