Mùa này sen đã tàn/ Bùn nước lim dim/ Yếm đỏ ai quên chả ai buồn nhặt
Yếm đỏ
Mùa này sen đã tàn
Bùn nước lim dim
Yếm đỏ ai quên chả ai buồn nhặt
Nơi ta định trồng giấc mơ
Cổng vườn đã khóa
Bướm trắng cánh mỏng như sương
Khóc mùi lá mục
Trên chiếc chiếu 4.0
La liệt người chờ sung rụng
Chức Nữ chat online trách người yêu chậm vụng
Ngưu Lang tìm vé bay giá rẻ
Đầu trần mưa da diết ngâu
Hỏi con chuồn chuồn vẫn về uống sương trên cuống lá
Hồn hoa giờ nơi đâu
Lũ hạt trong tay cựa mình nói mớ
Đi thôi yếm đỏ
Nhúng qua sông dài
Mười ngón lưới đêm nước đầy
Vớt lên tặng người
Một đoá giêng hai.
Gõ
Bất chợt hương khô lãng đãng
từ đáy bình
ngồi dậy một lãng quên
Gõ lên vách lòng
hỏi đêm mấy dài
mà trăng cứ sáng
từ cằm đến vai
Thử gõ nhạt phai
lại nhớ đầy…